Anh nợ Em

Thảo luận trong 'Thơ- Văn' bắt đầu bởi A2222, 9 Tháng chín 2013.

  1. Offline

    A2222

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Anh nợ em khung trời mùa hạ
    Tiếng ve sầu hoa phượng đỏ màu yêu
    Anh nợ em chiều Hồ Gươm soi bóng
    Để thu nay xao động biết bao điều...
    *
    Anh nợ em con đường xưa hai đứa
    Bước đêm dài chẳng chịu chia tay
    Cái khoảnh khoắc ngàn năm thương nhớ ấy
    Cho tình mình đọng mãi giọt đời say.
    *
    Anh nợ em mùa thu Hà Nội
    Gió heo may se lạnh bước thu chiều
    Anh nợ em tai facebook bốn mùa hương ngào ngạt
    Để trọn đời khao khát giấc mơ yêu.
    *
    Anh nợ em tai viber- một cuộc đời - khó trả
    Vì Tổ Quốc yêu thương nên phải lên đường
    Bởi hạnh phúc không thể nào có được
    Khi quân thù dày xéo đất quê hương...
    Mun_xyh thích bài này.
  2. Offline

    thanhtu250590

    • Windows 95

    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    100
    Thơ hay quá bạn
    Những dòng thư chất chứa tâm sự của một người con trai, lồng vào đó là tình yêu quê hương đất nước và nghĩa vụ của một người nam nhi, thật đáng ngưỡng mộ
    Mun_xyh thích bài này.
  3. Offline

    Ctrl+F9

    • Friends

    • Đăng kí mới , gửi mail xác nhận không được kìa :v ..............
    Số bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1.169
    Điểm thành tích:
    1.000
    Anh nợ em lời xin lỗi, nợ em muôn vàn tiếng cười, sai lầm là anh khiến nước mắt em rơi.
  4. Offline

    SPD

    • Windows 98

    • Ngông cuồng, ngang tàng, phách lối
    Số bài viết:
    225
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    190
    Về mà nói với Tú đi

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí