Nhớ em

Thảo luận trong 'Thơ- Văn' bắt đầu bởi vihasivi, 1 Tháng mười một 2010.

  1. Offline

    vihasivi

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Nhớ em
    [IMG]
    Em đâu rồi sao chẳng thấy online ?
    Bỏ anh với smiley xám xịt
    Avatar miệng anh cười toe toét ...
    Mà lòng buồn, chọn status busy !

    Cả một ngày ôm trọn messenger
    Cùng với những plugin đầy ngơ ngác .
    Vu vơ phán một tràng sms,
    Vẫn thấy buồn ... đành vào blog - comment

    Trả tôi về những ngày ấy thần tiên,
    Nhớ những buzz em trao mà đỏ mặt .
    Ai cũng có buddy ngày chủ nhật,
    Sao mình tôi ngồi gửi mess offline ?!

    Câu thơ cũ vẫn còn trong ký ức
    Thuở ngày xưa thao thức giận thương
    Hôm nay đây khi tình đã đôi đường
    Làm chi nữa khi tìm ai có lỗi

    Chẳng tại em mà cũng chẳng tại anh
    Tại chiều mưa tình xưa còn dại
    Hoa phượng thắm vì mưa mà không thắm
    Tóc dài buông giận mãi tóc dài thương
    red_devilmya_19 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí