Khi ta làm thi sĩ...
Có ai có nhã hứng làm thơ ko nhỉ. Xin cứ vào topic này!
Thơ ta tự làm nhé! Thơ ta có thể là thơ tình yêu,gia đình, bạn bè thấy cô…Bất kể loại j trừ những cái có nd xấu.Thơ sinh viên trông rất sinh viên!
Có thể Thơ bạn làm ko hay nhưng đừng ngại! ..có lẽ…Ta đang tìm một cảm giác nào đó...
Đây là 2 bài thơ mở màn làm hồi cấp 3 cho pà kon x thử…
Đời con trai mang 2 dòng máu đểu
Yêu cô này rồi để ý cô kia
Đời con gái mang nhiều giọt lệ sầu
Khi đau buồn thì giọt lệ lại rơi
Đời con gái như con thuyền nho nhỏ
Trôi ghập ghềnh giữa sóng gió đại dương
Đẹp con trai đẹp như trang vở
Xem trang đầu lại muốn lật trang kia.
Buồn đau cho kiếp làm thơ
Tương tư tối để cho thơ trôi dòng
Trôi ngược rồi lại chảy xuôi
Mà sao tôi vẫn lao đao phận đời
Hỏi người ai hiểu chữ yêu
Hay là tôi bị lỡ duyên thật rồi
Lầm tin cho kẻ đào hoa
Cho nên duyên số mới ra nhưu vầy
Hẩm hiu cho kẻ cô đơn
Ngày qua tàn tạ héo hon tuổi đời
Chờ ngày vĩnh biệt trần gian
Chỉ như mây khói bay lên thiên đàng
Mấy người có hiểu cho chăng
Yêu ai tôi khổ býe bye nhé người!
Tạm thời thế đã!