Mẹ của em

Thảo luận trong 'Thơ- Văn' bắt đầu bởi chuotchui_it, 4 Tháng mười một 2009.

  1. Offline

    chuotchui_it

    • Windows 98

    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    140
    Mẹ của em

    Phải đâu mẹ của riêng em
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà anh ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên em mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu em đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương em thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ em
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu em anh đã là rễ trong nhà
    Anh xin hát tiếp lời ca
    Ru em sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh em để bây giờ cho anh.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí