Bài thơ đơn phương

Thảo luận trong 'Thơ- Văn' bắt đầu bởi thisicodon, 1 Tháng mười một 2011.

  1. Offline

    thisicodon

    • ai mua trăng không!!!

    Số bài viết:
    367
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    320
    Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau sao chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em, người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đi tìm người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì tôi đó em đây
    Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí