Đợi nhé thời gian.

Thảo luận trong 'Thơ- Văn' bắt đầu bởi A2222, 9 Tháng chín 2013.

  1. Offline

    A2222

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Thời gian ơi đợi ta một chút thôi,
    Đừng lăn bánh ào ào như vậy nữa.
    Ta chợt thấy em mới hồng một nửa
    Nửa đen mờ trong bóng tối hư vô.
    Thời gian ơi đang ở giữa tiết thu,
    Heo may gọi nàng mây về hong tóc.
    Có một người ngồi bên thềm lẻ bóng
    Nhặt nắng vương gài lên cánh hoa cười.
    Ánh trăng xưa ai nỡ bẻ làm đôi,
    Lời nguyện ước cũng rêu phong phủ kín.
    Phương trời xa, thời gian trôi mải miết
    Bóng hình em... tai facebook cháy khao khát.... tim mình.
    Thời gian ơi, ta về lại mái đình,
    Thăm khóm trúc ngày xưa xinh tỏa bóng.
    Trúc vẫn đẹp tai youtube óng tròn theo năm tháng
    Đầy đặn phô che sương gió góc đình.
    Suốt đời ta yêu thầm bóng trúc xinh,
    Chưa dám ngỏ sợ trúc cười khép lối.
    Nay trở lại tai viber ...sợi tơ lòng..vương lối,
    Nhip.tim xô từng đợt giữa lam chiều.
    Thời gian ơi ta đợi...một nụ yêu!

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí